"Thực lòng, tôi hoàn toàn bất lực trước vợ mình!"
Vợ chồng tôi đang gặp khó khăn trong tình cảm, và giờ cô ấy lại đổ lỗi cho tôi về tai nạn nhẹ khi mang thai. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy, vì cô ấy cũng có phần trách nhiệm. Khi yêu, tôi còn cảm thấy thoải mái, nhưng giờ cô ấy luôn kè kè bên cạnh, như cai ngục. Ngày nào cũng nghe cô ấy nhắc nhở từng việc nhỏ khiến tôi cảm thấy như mình không tự lập. Tôi đã cố gắng nói với cô ấy rằng cách đó chỉ làm cả hai mệt mỏi hơn.
Tôi biết tự lo cho bản thân, nhưng vợ tôi nên dành thời gian chăm sóc cho chính mình thay vì luôn lo lắng cho tôi. Cô ấy cần yêu thương bản thân để người khác tôn trọng. Dù tôi đã nói nhiều lần, vợ vẫn không thay đổi, khiến tôi cảm thấy như một người chồng kém cỏi. Từ khi kết hôn, tôi không cần xem đồng hồ vẫn biết giờ; cô ấy luôn gọi hỏi tôi đã về chưa và kiểm tra từng chút một. Cô ấy lo lắng thái quá như thể tôi sẽ gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ rằng sống chết có số, không cần phải lo lắng quá mức, nhưng có thể vì sự lo lắng đó mà tôi cũng bị ảnh hưởng.
Vợ tôi có thói quen lẵng nhẵng bám theo chồng. Khi tôi đi nhậu với bạn, cô ấy thường xuất hiện để kiểm tra xem tôi có say không và phòng tránh bạn bè rủ rê. Vì vậy, cô ấy được gọi là "tuần tra viên". Mỗi khi cô ấy xuất hiện, không khí vui vẻ của tôi bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi đã cố gắng tạo không gian riêng cho vợ, nhưng cô ấy vẫn không chịu dành thời gian cho bản thân và luôn tìm cách bám theo tôi. Khi tôi tắt điện thoại để tránh bị tìm, cô ấy lại lang thang khắp nơi để tìm kiếm, thật nguy hiểm. Dù tôi đã nói nhiều lần, cô ấy vẫn không thay đổi.
Cô ấy gọi đó là lo lắng, tôi gọi là sự kiểm soát. Khi nhỏ có mẹ, lớn lên có vợ, ai mà không phát điên. Trong lúc cô ấy đau yếu, lại còn đòi tôi viết bản kiểm điểm cho cô ấy, trong khi đáng lẽ phải là vợ tôi. Cô ấy không chịu ở nhà dưỡng sức mà cứ đi tìm tôi, càng trốn thì cô ấy càng tìm. Giờ cô ấy bị tai nạn rồi lại bắt tôi phải lo lắng, trong khi mọi chuyện là do cô ấy tự gây ra. Cô ấy còn tuyệt thực để phản đối tôi, khiến tôi cảm thấy vợ mình thật tệ, không biết lo cho bản thân và làm mẹ cũng kém. Thật lòng, tôi cảm thấy bó tay với vợ mình.
Người không biết yêu thương bản thân thì khó có thể mong nhận được tình thương từ người khác.


Source: https://afamily.vn/noi-that-toi-bo-tay-voi-vo-minh-20140922075132938.chn